Tin tức – Sự kiện

Bị côn đồ hành hung, cư dân Keangnam phẫn nộ

20 Tháng Mười Một 2011

Một người dân đang sinh sống tại tòa nhà chung cư cao cấp Keangnam Hà Nội Landmark Towers (đường Phạm Hùng, Hà Nội) đã bị nhóm côn đồ gồm 4 người lao vào đánh dã man ngay tại sân vui chơi tầng 5 tòa nhà khiến nạn nhân vỡ xương bánh chè, phải đi viện cấp cứu.

 

Sáng nay 19.11, hàng trăm cư dân tòa nhà Keangnam đã tập trung ở sảnh tòa nhà nhằm phản đối việc một cư dân sống tại đây đã bị côn đồ hành hung.

Theo những người dân chứng kiến sự việc cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua 18.11, tại sân khu vui chơi chung của cư dân Keangnam. Nạn nhân là anh Trần Thanh Hiền, SN 1972, sống tại căn hộ A1803 tòa nhà này.

Do anh Hiền phản ứng việc ban quản lý tòa nhà cấm mọi người đến khu vực sân chơi công cộng tại tầng 5 dành cho cư dân hai tòa A và B của Keangnam để cho thuê địa điểm làm lễ khai trương nhà mẫu Golden Palace.

Sau đó, có 4 đối tượng lạ mặt xuất hiện đánh đập anh Hiền một cách dã man. Thấy có va chạm, một số cư dân sống tại tòa nhà Keangnam có mặt tại khu sân chơi đó đã lao vào can ngăn, trong số này có chị Trần Hoài Phương, dù đang mang bầu rất lớn nhưng chị cũng bị côn đồ dọa đánh.

Sự can ngăn của nhiều người dân cũng không khiến nhóm côn đồ dừng tay, chúng còn càng đánh đấm anh Hiền thậm tệ hơn. Hậu quả đã khiến anh Hiền không thể đứng dậy được, mặt mũi tối sầm đau đớn, đầu gối bị chảy máu.

 

Nạn nhân bị đánh là anh Trần Thanh Hiền, ở căn hộ A1803. Ảnh: Do người dân cung cấp.
Nạn nhân bị đánh là anh Trần Thanh Hiền, ở căn hộ A1803. Ảnh: Do người dân cung cấp.

 

Sau khi đánh anh Hiền dã man, nhóm côn đồ này đã bỏ đi, người dân đã nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện Việc Đức cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ tại bệnh viện, anh Hiền bị vỡ xương bánh chè chân phải.

Chị Phương cùng nhiều người dân khác ngay lúc đó cũng đã nhấn chuông báo động của tòa nhà nhưng chẳng thấy có nhân viên bảo vệ nào xuất hiện. Phải đến hơn 30 phút sau bảo vệ mới xuất hiện thì sự việc đã kết thúc.

Một chi tiết khác được người dân cung cấp, những tên côn đồ này lại có đeo đầy đủ thẻ ra vào như những cư dân sống trong tòa nhà là điều khiến họ không thể hiểu.

Chính vì quá bức xúc trước sự việc trên, rất nhiều hộ dân đã tập trung phía chân tòa nhà Keangnam sáng 19.11 để phản đối. Theo quan sát của PV, rất nhiều khẩu hiệu như: “Phản đối Keangnam để côn đồ đánh trọng thương cư dân tại sân chơi tầng 5”, “Phản đối bảo vệ Keangnam không bảo vệ được cư dân”, “Phản đối Keangnam sử dụng sân chơi trẻ em làm kinh doanh”, “Chúng tôi phản đối mọi hình thức áp đặt”… được chăng ra thể hiện sự bức xúc và cần được ban quản lý tòa nhà giải quyết.

Trong ban đại diện lâm thời cư dân Keangnam, chị Trịnh Thúy Mai cho biết, với những khẩu hiệu sáng nay chúng tôi đưa ra đều nhằm thể hiện sự bức xúc của người dân đối với lực lượng bảo vệ và quản lý toà nhà Keangnam vì thiếu trách nhiệm. Họ đã không làm đúng phận sự của mình, trong khi đó chúng tôi đã phải đóng phí quản lý, dịch vụ tòa nhà rất cao.

“Chúng tôi không thể chấp nhận được khi bị tấn công ngay trong tòa nhà của mình, nơi được cho là có hệ thống bảo vệ an toàn rất cao mà côn đồ lại có thể ra vào dễ dàng, đánh cư dân gây thương tích như vậy mà bảo vệ vẫn làm ngơ”, chị Thảo một cư dân tòa nhà bức xúc.

Sự việc đã được cư dân làm đơn phản ánh lên Ban quản lý toà nhà nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi là lý do khiến cư dân tập trung ở đây để gây sức ép, khiến Ban quản lý phải giải quyết. Bởi lẽ, hầu hết người dân đang sống ở tòa nhà đều mang tâm trạng lo lắng, hoang mang khi tính mạng và tài sản của gia đình mình không được bảo vệ.

Được biết, vụ việc đã được trình báo và công an huyện Từ Liêm đang vào cuộc để điều tra, làm rõ.

PV Laodong.con.vn đã ghi lại một số hình ảnh người dân Keangnam bức xúc phản đối sự việc vào sáng 19.11:

 

 

Lê Thảo

Theo laodong.com.vn