Từ chiều nay 17/8, Hà Nội bị ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều cây lớn trên đường đã bị đổ, nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn được bạn bè và những người quan tâm khác đến tham dự buổi khai mạc triển lãm sắp đặt của họa sỹ trẻ Đức Phương.
Khác với những buổi triển lãm tranh khác, buổi khai mạc triển lãm tranh mang tên Virus của họa sĩ trẻ Đức Phương được mở màn bởi một số tác phẩm nhạc cụ dân tộc Việt Nam do 2 nghệ sỹ trẻ Hồng Quang và Đức Minh biểu diễn.
Chia sẻ về ý tưởng mang âm nhạc đến một buổi khai mạc triển lãm tranh, Đức Minh và Hồng Quang chi biết, ngoài việc muốn góp vui cho buổi triển lãm của người em mình, 2 nghệ sỹ còn muốn giới thiệu đến những người tham dự triển lãm loại nhạc cụ của dân tộc Gai-rai, một trong nhiều loại nhạc cụ dân tộc dân gian Việt Nam.
Tác giả Đức Phương
Virus, theo cách định nghĩa của họa sỹ trẻ Đức Phương không phải là những cái xấu cần loại bỏ, mà virus theo anh có 2 loại, một loại virus làm cho người khác thấy vui, loại còn lại, chuyên làm cho người khác thấy chướng mắt. “Sở dĩ tôi nói là muốn chia sẻ niềm vui qua triển lãm này là bởi khi tôi đưa ra cả 2 loại virus ở triển lãm này thì loại vui là để chia sẻ với mọi người, còn những cái xấu là những gì xã hội cần xem xét,tự họ phê phán, rồi tự khắc mọi thứ chắn chắn sẽ đẹp hơn. Như vậy, cũng sẽ lại là một niềm vui khác nữa” – Đức Phương chia sẻ.
Anh cũng cho biết thêm, cuộc triển lãm này là tập hợp một số các tác phẩm mà anh đã vẽ trong 3 năm qua các cuộc hành trình của mình. Tất cả cảnh tượng xung quanh anh, từ sông Hồng, trường học hay đường phố, tất cảnhững điều giản dị nhất xung quanh làm nên niềm vui, sự thích thú cho anh.
"Tôi muốn làm những gì đơn giản, đơn giản đến mức tối thiểu có thể. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu mình không có dầu, sơm mài, hay bất cứ gì, chỉ có bản thân thôi, thì liệu tôi sẽ làm gì với Nghệ thuật. Và vì vậy tôi quan sát và đối thoại với nó, rồi chia sẻ nó với mọi người." – Anh tâm sự một cách giản dị trong lời phát biểu của mình tại buổi khai mạc triển lãm như vậy.
Chọn không gian trưng bày triển lãm là một quán cà phê và ăn nhanh nhỏ tại Hà Nội, anh cho biết, đó cũng là 1 cái duyên, bạn bè anh đã giới thiệu nơi đây. Anh đã dành thời gian quan sát và thấy không gian ấm cúng này phù hợp để anh chia sẻ niềm vui của mình tới bạn bè, người thân, và hơn hết, nó phù hợp với những bức tranh, ảnh nhỏ của mình. Chọn khổ nhỏ cho những tác phẩm của mình, bởi đây chính là những phác thảo, những demo cho những dự án tiếp theo của bản thân anh.
Triển lãm Virus sẽ được mở cửa từ nay đến 31/8 vào các ngày từ thứ 3 đến thứ 7 .
Một số hình ảnh trong triển lãm.
Bình Yên
Ảnh: Thảo Nguyên
Theo dantri.com.vn