Tin tức

Triển lãm "Facebook" ở Hà Nội

16 Tháng Sáu 2013

Lê Quảng Hà thường được biết đến với những bức tranh gai góc, những series nghe từ cái tên cũng thấy vấn đề, như: "Hiện thực mù", "Thay đổi khuôn mặt".... Nhưng triển lãm mới nhất, hiện đang diễn ra của anh lại có diện mạo vô cùng giản dị, dù cũng mang một nhan đề không kém phần ấn tượng - "Facebook".

 


Lời bạt viết: "Là một trong những nghệ sĩ tiên phong của mỹ thuật đương đại Việt Nam, trong hơn 2 thập kỷ qua, Lê Quảng Hà đã tạo nên những tác phẩm bạo liệt và đầy ám ảnh. Trong tác phẩm của anh, luôn có những mối liên hệ bất ngờ giữa sự quyết đoán của cảm xúc và cách tạo hình.

Tuy vậy, trong series "Facebook", người xem sẽ thấy một Lê Quảng Hà khác. Với lối vẽ vô cùng giản dị, Hà đã nắm bắt được xúc cảm của mỗi cá thể và thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc với con người."

Lê Quảng Hà, triển lãm, mỹ thuật, Facebook

Nghệ sĩ, sơn dầu trên canvas (2005) và tượng "Thần Vệ nữ" (triển lãm "Hiện thực mù", năm 2012) - Lê Quảng Hà

 

Lê Quảng Hà, triển lãm, mỹ thuật, Facebook

Liên minh, sơn mài (2007) - Lê Quảng Hà

Khoảng 30 bức kí họa chân dung (chỉ vẽ khuôn mặt chứ không tả dáng hình) của Lê Quảng Hà được trưng bày trong không gian nghệ thuật Manzi  tối 16/06. Đó là kết quả của những phút thư nhàn trong vài năm gần đây khi anh ngồi kí họa bạn bè, người lạ trên cuốn sổ tay quen thuộc của mình. "Có những bức vẽ xong tôi xé ra tặng ngay, có những bức tôi giữ lại".

Những bức tranh vẫn toát lên sự mạnh mẽ như khí chất vốn có của anh, nhưng không còn thấy những bức xúc, đau đáu, méo mó và vật lộn đến cực đoan. Mọi khuôn mặt hiện lên đều là con người, không lai thú hay lai máy móc, không cau có, biến dị và khổ sở. Chúng nhẹ nhõm và tương đối thuần khiết. Nét chì ấm, khỏe.  

Lê Quảng Hà, triển lãm, mỹ thuật, Facebook

Tranh trong triển lãm "Facebook" (2013)

Trả lời về nhận xét triển lãm có vẻ "hiền" hơn so với các tác phẩm bạo liệt, mang ý thức phản tỉnh xã hội, con người... trước đó, Lê Quảng Hà nói: "Người ta có nhiều giai đoạn khác nhau. Những bức này nói là phác thảo cũng không hẳn, nhưng đó là cái nhìn trực diện đầu tiên khi nhìn một nhân vật. Ở đó có sự giao thoa của tính cách người vẽ và tính cách nhân vật. Nó là cảm xúc bắt đầu và chưa qua chế biến, nên người xem thấy nó lành cũng phải thôi. Nó có 50% của chủ thể tác giả."

"Nhiều người cứ nghĩ tranh của tôi phải khó hiểu lắm. Nhưng với tôi, nghệ thuật không bao giờ là để khó hiểu. Bản thân tôi cũng là người có cái nhìn trực diện và cởi mở."

Lê Quảng Hà, triển lãm, mỹ thuật, Facebook

 

Lê Quảng Hà, triển lãm, mỹ thuật, Facebook
Mô tả
Lê Quảng Hà, triển lãm, mỹ thuật, Facebook

Những bức kí họa của Hà có tên hoặc không có tên, đôi khi chỉ là những người lạ anh không thể nhớ. Rất nhiều trong số đó là người nước ngoài.

Triển lãm Facebook của Lê Quảng Hà sẽ kéo dài hết ngày 30/6 tại không gian nghệ thuật Manzi.

Lê Quảng Hà sinh năm 1963 tại Hà Nội và tốt nghiệp đại học Mỹ thuật năm 1992, Lê Quảng Hà được biết đến như một gương mặt độc đáo của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Các tác phẩm của anh thường đưa ra sự xung đột phức tạp giữa giá trị truyền thống và hiện đại của xã hội Việt Nam đương đại.

Ngoài các triển lãm tại Việt Nam, Hà đã tham gia rất nhiều triển lãm nhóm và cá nhân tại Đức, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Nhật, Mỹ và Anh. Các tác phẩm của anh có mặt trong nhiều bộ sưu tập lớn của Fukuoka Asian Art Museum, và Singapore Art Museum.

Bài và ảnh: Hồ Hương Giang

Theo vietnamnet.vn