Tin tức

Vụ bắn người ở Thanh Hóa: Người chống đối CSGT là giảng viên chính trị

21 Tháng Bảy 2013

Vụ bắn người ở Thanh Hóa: Người chống đối CSGT là giảng viên chính trị

Theo clip bạn đọc cung cấp, sau khi bị khống chế, giảng viên Lê Văn Ngọc (áo sáng)

vẫn có thái độ thách thức (ảnh chụp từ clip).

 

Liên quan đến vụ việc đại úy Trần Ngọc Hoàng nổ súng vào chiều ngày 16.7 làm anh Tô Thế Kỷ và anh Lê Văn Ngọc- trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương- bị thương (Lao Động đã phản ánh), ngày 18.7, đại úy Trần Ngọc Hoàng đã xuất hiện và trả lời phỏng vấn của các cơ quan ngôn luận.

Cũng trong ngày 18.7, ông Nguyễn Ngọc Hiên - GĐ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương (đơn vị anh Lê Văn Ngọc công tác) - bày tỏ sự đáng tiếc trước hành vi khiêu khích người thi hành công vụ của giảng viên Lê Văn Ngọc.

Đại uý Trần Ngọc Hoàng nhớ lại: Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 16.7, anh được phân công trực ở ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, TP.Thanh Hoá. Thời điểm đó, đèn tín hiệu ở trục đường Trần Phú báo đỏ được khoảng 5 giây thì có hai người đi trên xe máy cố tình phóng thẳng về phía huyện Quảng Xương.

Thấy vậy, đại úy Hoàng thổi còi ra tín hiệu vi phạm giao thông, hai người này có nghe thấy nên dừng xe, ngoái đầu nhìn lại rồi bất ngờ tăng tốc, rú ga lạng lách. Ngay lập tức, đại úy Hoàng lao theo được khoảng 60m thì dùng gậy chuyên dụng ra tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện vi phạm dừng lại. Tuy nhiên, “tài xế” (sau đó được xác định là anh Lê Văn Ngọc) có giảm ga, chạy chậm một đoạn ngắn nhưng không dừng xe mà tiếp tục tăng ga vọt lên vỉa hè bỏ chạy. 

Đại úy Hoàng nói: “Không thể chấp nhận trước hành vi ngông nghênh coi thường pháp luật nên tôi đuổi theo, anh Ngọc cố tình ép sát xe của tôi vào dải phân cách, không cho vượt lên. Thấy tôi sờ vào súng đeo bên hông, anh Ngọc tiếp tục thách thức nói “lên đây mà bắn này”. Thấy hành động quá ngang ngược của anh Ngọc và anh Kỷ, buộc tôi phải nổ ba phát súng chỉ thiên nhưng hai đối tượng vẫn cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục thách thức”.

Tôi đuổi đến gần cầu Bố thì ép sát được đối tượng vi phạm và đã nổ hai phát súng. Mục đích của tôi chỉ bắn để uy hiếp. Song do đang điều khiển xe, súng cầm trên tay trái nên bắn không chuẩn. Tôi không biết hai viên đạn trúng vào người họ, cho đến khi vượt sang bên kia cầu Bố, áp sát và khống chế người điều khiển dừng xe thì mới thấy máu trên người họ chảy ra”.

Theo lời khai của hai nạn nhân Tô Thế Kỷ và Lê Văn Ngọc trước cơ quan công an thì họ khẳng định có đội mũ bảo hiểm. Song, ngày 18.7, một độc giả tiếp tục cung cấp thêm clip ghi lại đầy đủ vụ rượt đuổi giữa đại úy Hoàng và hai người nêu trên. Qua clip cho thấy, đúng là anh Ngọc và anh Kỷ có mang theo mũ bảo hiểm, nhưng cầm trên tay mà không đội trên đầu. Hơn thế, theo lời khai của anh Ngọc, khi bị bắn, đại úy Hoàng dừng xe không chào theo điều lệnh cũng chưa chính xác. Vì thực tế, từ clip đã chứng minh điều ngược lại, chiến sĩ CSGT đã chào theo điều lệnh, đề nghị được đưa hai nạn nhân đi điều trị vết thương, mọi việc giải quyết sau. 

Trước sự việc một cán bộ trong đơn vị bị bắn nhưng có hành vi khiêu khích, chống đối người thi hành công vụ, ngày 18.7, ông Nguyễn Ngọc Hiên - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương - bày tỏ quan điểm với các cơ quan báo chí: “Xảy ra sự việc trên là điều vô cùng đáng tiếc, mấy ngày qua khi nghe tin toàn thể cán bộ trong trung tâm đều rất buồn. Anh Lê Văn Ngọc đúng là giảng viên của trung tâm, nhưng trong thời gian này anh Ngọc không thuộc quyền quản lý của đơn vị, bởi từ tháng 12.2012 anh Ngọc được Huyện uỷ Quảng Xương cử đi học lớp đào tạo thạc sĩ triết học tại Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, mọi hoạt động cũng như sinh hoạt Đảng của giáo viên Lê Văn Ngọc đều đã được chuyển ra đơn vị mới quản lý”. 

Về nguyên nhân đúng-sai của sự việc nêu trên, ngày 17.7, đại tá Lê Văn Nghiêm - Trưởng Công an TP.Thanh Hóa - cho biết: Cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ để có thể đưa ra kết luận trong ngày 18.7. Tuy nhiên, tối 18.7, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, đại tá Nghiêm nói rằng, kết luận vẫn chưa thể công bố bởi hai nạn nhân hiện vẫn đang phải điều trị, phải đợi họ xuất viện mọi việc mới có thể tiếp tục giải quyết được.

 

Theo laodong.com.vn