Nội san

"Hà Nội trong tôi" qua tranh của các nữ họa sĩ

09 Tháng Ba 2015

            Mừng xuân Ất Mùi, chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 08.3, một triển lãm với tên gọi “Hà Nội trong tôi’ quy tụ 81 tác phẩm của 63 nữ họa sĩ được tổ chức tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, từ ngày 02 đến ngày 11/3/2015.

 

Lễ khai mạc triển lãm “Hà Nội trong tôi”

 

            Tại buổi khai mạc triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng: “Chủ đề về Hà Nội năm nay vừa rộng, vừa hẹp... Nữ họa sĩ với gánh nặng gia đình vẫn tìm được không gian sáng tác, ở đây có sự tiếp nối giữa các thế hệ và có sự trưởng thành đa dạng về chất liệu hội họa trong triển lãm lần này”.

Các tác phẩm trong triển lãm thể hiện những khuynh hướng sáng tác, những cách cảm nhận khác nhau từ đó tạo nên cái nhìn đa chiều về một Hà Nội đổi mới: có ký ức để hồi tưởng, có hiện tại để trưởng thành và có cả dự báo về những khởi sắc cho nhiều mùa xuân đẹp dưới bút pháp và tài năng sáng tạo tạo hình của những nữ họa sĩ. Triển lãm đẹp từ hình thức, đến nội dung, đẹp từ phương cách tổ chức lẫn không gian đầm ấm. Hà Nội trong tranh các nữ họa sĩ đẹp một cách bình yên, nhẹ nhàng, không “dằn hắt” bởi chính họ là những người góp phần cân bằng lại cuộc sống nhộn nhịp, náo nhiệt cho Thủ đô hôm nay.

 

Anh em mèo con – Tác giả: Lê Thị Thu Dung

 

          Triển lãm mở cửa từ 02 tháng 3 đến 11 tháng 3 năm 2015 và một buổi tọa đàm nhân Triển lãm Mỹ thuật “Hà Nội trong tôi” của CLB nữ tác giả - Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra lúc 9 giờ, ngày 11 tháng 3 tại 16 Ngô Quyền - Hà Nội. 63 tác giả, 63 gương mặt nghệ sĩ sẽ hội ngộ bằng một tình yêu thủy chung với nghệ thuật và với thủ đô Hà Nội.

 

Mùa hoa mận chín - Lê Thị Thu Dung

 

Hoa súng (khắc gỗ màu) – tác giả:  Trần Tuyết Mai

 

Ký ức tuổi thơ - Sơn mài -  Vũ Thanh Yên

 

Tháp Rùa hồn Hà Nội 2 - Sơn dầu - Phạm Thị Yên Hòa

 

Chân dung - Sơn dầu - Đỗ Thúy Hằng

 

Bài: Đào Thị Thúy Anh, Ảnh : Hương Thùy